"Bực bội mà vẫn hài hước khi có chồng ngáy ngủ"
Vợ chồng Hoa - Tiến, 26 tuổi, sống hạnh phúc ở Hà Đông được hơn một năm. Tuy nhiên, Hoa thường tức giận mỗi tối vì tiếng ngáy to của chồng. Hoa có tính khó ngủ, cần không gian yên tĩnh để dễ dàng vào giấc. Trong khi đó, Tiến thường thức khuya xem ti vi và chơi game, rồi ngáy to khi ngủ. Dù nhiều lần Hoa đi ngủ trước, cô vẫn phải đợi Tiến vào giường mới ngủ được, nhưng thường bị đánh thức bởi tiếng ngáy của chồng, khiến cô không thể ngủ lại.
Sáng nào thức dậy, Hoa cũng thấy mệt mỏi vì mất ngủ do tiếng kéo đàn của chồng giữa đêm. Dù biết chồng cũng mệt, nhưng Hoa không thể chịu nổi. Nhiều khi cô phải dùng chân đá nhẹ hay thậm chí đạp mạnh chồng để đánh thức anh. Khi chồng hỏi có chuyện gì, Hoa chỉ mong anh đừng ngáy nữa để cô có thể ngủ. Hoa thở dài chia sẻ rằng cô cảm thấy như mình đã "lấy phải cái máy cưa", vì đêm nào chồng cũng cưa không ngừng.
Hoa rất bực bội vì chồng thường xuyên ngáy to vào lúc 1-2h sáng, khiến cô không thể chịu nổi và nghĩ đến việc ngủ riêng. Chồng cô thường bận rộn với máy tính, game và tiếp khách trước đó, nên đến đêm mới bật máy cưa. Trong khi đó, Phương ở Đống Đa cũng khổ sở vì chồng ngáy to, làm cô thiếu ngủ trong khi đang chăm con nhỏ. Cô đã rất thính ngủ, và mỗi lần thức dậy là khó lòng ngủ lại, thêm vào đó tiếng ngáy của chồng còn làm con trai gần một tuổi của họ giật mình tỉnh dậy.
Để đối phó với chồng ngủ ngáy, Phương đã thử nhiều cách nhưng không thành công. Cô bắt chồng nằm nghiêng, nhưng anh vẫn quay lại nằm ngửa và ngáy. Phương đã mua nhiều loại thuốc xịt nhưng không hiệu quả, chỉ giúp được một chút thời gian. Có lần, cô định cho con trai sang phòng bên để hai mẹ con ngủ riêng, nhưng chồng không đồng ý. Cuối cùng, Phương đe dọa sẽ tát chồng nếu anh ngáy, nên mỗi khi bị cô gọi dậy giữa đêm, chồng lại vội vàng xịt thuốc.
Nhiều bà vợ phải chịu đựng sự tra tấn từ chồng khi họ ngủ ngáy. Phương cho biết: “Mình đã thử đủ cách như mua gối, đệm và thiết bị chống ngáy cho chồng, nhưng không có tác dụng. Có hôm ngủ say, mình giật mình vì tiếng ngáy, phải đá chân và lay chồng mãi mới dậy được. Nhưng ít ra, sau đó cũng được yên tĩnh một lúc.” Đặc biệt, sau Tết, khi vợ chồng Phương ở lại nhà ngoại, cả nhà đều mệt mỏi vì phải nghe tiếng ngáy của chồng Phương suốt đêm. “Bà ngoại vẫn kể rằng, những ngày đó, cả nhà không ai ngủ được, và khi chồng mình về, mọi người mới được ngủ yên,” Phương chia sẻ.
Phương trầm giọng giải thích rằng chồng ngáy có thể do mệt mỏi từ công việc, nhưng đã thử đủ cách như thay đổi tư thế và bóp mũi mà vẫn không hiệu quả. Cô lo lắng không biết ngáy có di truyền không, nếu có thì con trai cô cũng có thể ngáy như bố. Hè này, cô đang lên kế hoạch để nhờ chồng xử lý chuyện này.



Source: https://afamily.vn/vua-buc-vua-buon-cuoi-nhu-co-chong-ngu-ngay-20130411021331891.chn